Thứ năm, 28/03/2024 | 22:29
RSS

Báo Thái Lan chỉ ra đội tuyển sẽ vô địch AFF Cup 2018

Thứ tư, 12/12/2018, 15:20 (GMT+7)

Dù bị Malaysia cầm hòa, song theo nhiều tờ báo thể thao của Thái Lan, lợi thế lớn đang thuộc về thầy trò Park Hang-seo và họ sẽ là nhà vua mới của Đông Nam Á sau trận chung kết lượt về.

Như tin tức thể thao đã đưa, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trên thế dẫn trước hai bàn trước Malaysia, trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Những người lập công cho đội tuyển Việt Nam là Huy Hùng và Đức Huy.

Tiếc là khoảng thời gian sau đó, hàng thủ Việt Nam đã chơi thiếu tỉnh táo và để đội bạn có được trận hòa 2-2 chung cuộc. Hai bàn thắng của Malaysia đều xuất phát từ những tình huống cố định do công Shahrul (số 3, phút 36) và Safawi Rasid (số 11, phút 60).

Nhiều tờ báo Thái Lan cũng rất quan tâm tới trận chung kết AFF Cup 2018, và khi chứng kiến Việt Nam hòa 2-2 trước chủ nhà Malaysia, và có chung nhận định, đội tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn và tin rằng, đội bóng áo đỏ sẽ là nhà vua mới của Đông Nam Á.

AFF Cup 2018 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn

AFF Cup 2018 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Tuoitre

"Việt Nam bị Malaysia cầm chân ở chung kết lượt đi AFF Cup. Đội chủ nhà đã chiến đấu kiên cường để có được kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam mới đang nắm trong tay lợi thế lớn đăng quang ngôi vô địch khi được đá lượt về ở Mỹ Đình với hai bàn thắng làm vốn trên sân khách", tờ Bangkok Post của Thái Lan viết.

"Trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam đã khiến đội chủ nhà bất ngờ bằng những bàn thắng liên tiếp. Tuy nhiên Malaysia đã cho thấy vì sao họ đi đến trận đấu cuối cùng AFF Cup, bằng những bàn gỡ rất đẹp mắt. Một tỉ số hoà 2-2 đủ làm cả hai đội hài lòng. Trong đó Việt Nam dù để rơi chiến thắng, nhưng vẫn có lợi thế trên sân nhà", tờ MThai viết nhận định thêm.

Trận lượt về chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h30, ngày 15/12 tới.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN