Thứ năm, 25/04/2024 | 20:02
RSS

Bắn chết tình địch vì ghen: Nghiệp đào hoa và những đứa trẻ mất cha

Chủ nhật, 25/06/2017, 09:08 (GMT+7)

Nạn nhân trong vụ bắn chết người ở Diên Khánh (Khánh Hòa) không chỉ là người đàn ông đào hoa mà còn là những đứa trẻ nay bỗng dưng mất cha.

Một phút cuồng ghen đổi 2 cuộc đời

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ bắn chết người ở Diên Khánh (Khánh Hòa) khiến anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, ngụ xã Diên Sơn) thiệt mạng. Nghi can trong vụ giết người ở Khánh Hòa là Huỳnh Út Việt (33 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

bắn chết người ở Diên Khánh 1

Hiện trường vụ nam thanh niên bắn chết người ở Diên Khánh. Ảnh Zing News

Chiều 24/6, Việt đã ra công an địa phương đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Việt, đối tượng đã lập gia đình và hai vợ chồng có với nhau 3 mặt con, cháu lớn gần 10 tuổi, cháu nhỏ mới vừa 3 tuổi.

Cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn nên vợ Việt (người cùng quê) đã bỏ nhà ra Nha Trang (Khánh Hòa) để bán cà phê gần 3 tháng nay. Suốt thời gian này, Việt nhiều lần ôm con tìm đến năn nỉ vợ quay về nhưng không được.

Qua theo dõi, nghi can trong vụ giết người ở Diên Khánh biết vợ đã có người tình ở Nha Trang nên sinh ghen tuông. Sau khi thăm dò được nơi ở của vợ và nhân tình, chiều 23/6, Việt gửi con cho người thân, lấy khẩu súng tự chế bỏ vào balo rồi chạy xe máy tới Khánh Hòa.

Sáng 24/6, Việt bám theo xe tình địch (lúc này đang chở vợ mình) rồi rút súng tự chế ra bắn. Sau khi bắn chết người ở Diên Khánh (Khánh Hòa), Việt chạy xe máy quay về nhà ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc rồi ra công an tự thú.

giết người ở Diên Khánh 2

Người dân hiếu kỳ tập trung ở hiện trường vụ giết người ở Khánh Hòa. Ảnh Tuổi Trẻ

Bi kịch của 2 gia đình

Hay tin anh Nguyễn Văn Thiên qua đời, bạn bè, người thân và vợ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (30 tuổi) không khỏi bàng hoàng, đau xót. Chị Thùy nghẹn ngào chia sẻ: "Sáng nay (24/6) anh ra khỏi nhà rất sớm và bảo tối không về. Đến khoảng 7h thì nghe tin từ công an rằng anh bị bắn chết”.

Theo lời vợ nạn nhân vụ giết người ở Diên Khánh, chị và anh Thiên có với nhau 2 đứa con, bé gái đầu lòng 6 tuổi và con trai út 5 tuổi. Giữa không khí tang thương và những tiếng khóc nấc nghẹn, hai cháu bé vẫn vô tư chơi đùa vì còn quá nhỏ, chưa hiểu hết nỗi đau mất bố.

"Thấy bố nằm im, nó còn hỏi sao bố ngủ lâu. Nay bố không dậy đi làm à… Nghe vậy em không cầm được nước mắt", chị Thùy òa khóc kể lại.

Nói tới việc nghi can Việt khai bắn chết anh Thiên vì ghen tuông, chị Thùy cho hay chồng chị quan hệ rất rộng nhưng ít khi tâm sự với vợ về các mối quan hệ ngoài xã hội và công việc.

"Tính anh ít nói, anh nhận thầu sơn nước các công trình xây dựng dưới Nha Trang. Em thì buôn bán ngoài chợ. Anh đi nhiều nên tụi em cũng ít khi trò chuyện với nhau", vợ nạn nhân vụ giết người ở Khánh Hòa cho biết.

ban chet nguoi o dien khanh 3

Chân dung nghi can Việt trong vụ giết người ở Diên Khánh. Ảnh Zing News

Trong khi đó, hàng xóm của gia đình nạn nhân đánh giá anh Thiên vốn là người hiền lành, chưa bao giờ gây gổ mâu thuẫn với ai song khá đào hoa. Dù vậy, khi nghe tin anh Thiên bị bắn chết vì ghen tuông, mọi người đều bất ngờ.

Liên quan đến vụ bắn chết người ở Diên Khánh vì mâu thuẫn tình cảm, nhiều người cho rằng có lẽ anh Thiên không phải nạn nhân duy nhất trong vụ án mạng này. Đằng sau phút cuồng ghen của nghi can Việt là 1 mạng người chấm dứt, 1 đời người vướng vòng lao lý, 2 đứa trẻ thơ mãi mãi mất bố và 3 đứa trẻ khác thiếu vắng bàn tay chăm sóc khi bố phải đi tù, mẹ bỏ nhà đi.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN