Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:20
RSS

Bài học đẫm máu từ những con bạc bị chặt tay nơi đất khách

Thứ bảy, 04/02/2017, 09:50 (GMT+7)

Quen thói cờ bạc, nhiều kẻ tìm cách vượt biên sang Campuchia chơi bời để rồi người thân ở Việt Nam phải nhận những “gói quà” đẫm máu kèm lời nhắn chuộc mạng.

Trao đổi với báo Thanh Niên, đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Bình Thuận, xác nhận cơ quan này đang thụ lý hồ sơ, điều tra vụ một người bị chặt ngón tay khi thế thân lấy tiền đánh bạc ở Campuchia.

đánh bạc ở Campuchia 1

Hiện Công an Bình Thuận đang điều tra vụ thanh niên bị chặt tay khi đánh bạc ở Campuchia. Ảnh minh hoạ

Theo điều tra ban đầu của công an, ngày 21/1, Lê Thanh Mạnh (20 tuổi, ngụ xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) cùng 2 người bạn tên H. (ngụ xã Huy Khiêm) và T. (ngụ xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) vượt biên sang Campuchia để đánh bạc (H. và T. khai với công an chỉ đứng xem).

Do bị thua hết số tiền mang theo nên Mạnh đã thế thân lấy 80 triệu đồng để tiếp tục đánh bạc ở Campuchia. Khi mất khả năng trả nợ, Mạnh bị chủ sòng bạc khống chế giữ người, chặt ngón tay đưa cho H. và T. mang về cho gia đình Mạnh vào ngày 26/1 để uy hiếp trả tiền thế thân.

Chiều 2/2, ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng công an xã Đồng Kho, xác nhận Lê Thanh Mạnh đã về nhà từ chiều tối 30/1 và việc bị chặt ngón tay là có thật.

Được biết, chuyện đánh bạc ở Campuchia rồi thua sạch tiền, bị chủ sổ chặt ngón tay để gửi về gia đình hòng tạo sức ép đòi tiền chuộc không còn là điều quá lạ lẫm. Thực tế, báo chí đã không ít lần đăng tải những trường hợp con bạc tìm cách vượt biên sang nước bạn chơi bời để rồi tiền mất, tật mang.

đánh bạc ở Campuchia 2

Một casino ở Campuchia. Ảnh Internet

Còn nhớ hồi năm 2011,  báo Công An Nhân Dân cũng từng đưa tin về một thanh niên quê Long An bị chặt ngón tay vì thua bạc ở Campuchia. Cụ thể, chiều 14/12/2011, bà Võ Thị Biết – Trưởng trạm y tế xã Vĩnh Thành (Tân Hưng, Long An) bàng hoàng nhận được một bịch nilon màu đen chứa 4 bao thư và 1 đoạn ngón tay người. Nửa ngón tay đó là của Nguyễn Hữu Tình, con trai út của bà Biết.

Trong 4 lá thư gửi kèm “gói quà” đẫm máu, Tình yêu cầu gia đình mang số tiền 73 triệu đồng sang Campuchia để chuộc mạng, do trước đó, Tình đã cầm mạng 2.000 USD để vào casino đánh bài và thua sạch.

Ngày 19/12/2011, bà Biết cùng em trai mình mang tiền sang Campuchia để chuộc cậu con trai mới 18 tuổi mà đã quen thói lêu lổng, ăn chơi đưa về Tân Hưng. Sau đó, Nguyễn Hữu Tình đã tìm đến cơ quan chức năng để tường trình toàn bộ diễn biến vụ việc bị chặt ngón tay khi đánh bạc tại Campuchia.

Ngày 9/11/2011, Tình cùng bạn sang casino ở Campuchia vay 2.000 USD để đánh bài, thua sạch. Do không có tiền trả nợ nên Tình bị "chủ sổ" giữ  lại, đe doạ nếu gia đình không đem tiền sang chuộc mạng, Tình sẽ bị chặt tay, thẻo tai, hoặc mổ lấy nội tạng bán…

đánh bạc ở Campuchia 3

Nguyễn Hữu Tình với bàn tay bị chặt đứt ngón khi đánh bạc tại Campuchia. Ảnh CAND

Đêm 12 rạng 13/11/2011, Tình tìm được cách thoát thân và quay lại Việt Nam Ngựa quen đường cũ, Tình không biết hối cải mà vẫn tiếp tục mang xe của bạn gái đi cầm cố lấy tiền sang Campuchia lần nữa. Tuy nhiên, lần này Tình không thoát được mà phải trả món nợ cờ bạc ở Campuchia bằng 2 đốt ngón tay.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus