Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:45
RSS

Bác sĩ tâm thần nói về vụ Bella phả khói thuốc lá vào mặt con: Phải dùng mọi cách để tách cháu bé ra khỏi mẹ

Thứ sáu, 04/08/2017, 16:46 (GMT+7)

Về hành động Bella hút thuốc phả khói vào mặt con trai chưa đầy tháng tuổi, bác sĩ tâm thần cho biết, rất có thể cô ấy bị thần kinh.

Liên quan đến clip Bella ngồi "chém gió" tiếng Anh và thản nhiên hút thuốc, phả khói vào mặt con trai mới hơn 1 tháng tuổi khiến dư luận phẫn nộ, PV đã liên lạc với Bệnh viện Tâm thần để tìm hiểu về bệnh lý của cô nàng này.

Trao đổi với PV, bác sĩ La Đức Cương (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương - cơ sở 1 - kiêm Phó Chủ tịch hội Tâm thần học Việt Nam) cho biết, với những hành động như quỵt tiền, bế con đi lang thang khắp nơi dù được người khác hỗ trợ chỗ ăn ở, hút thuốc lá phả vào mặt con... thì rất có thể Bella có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Bella hút thuốc phả vào mặt con trai 1

Bella hút thuốc phả vào mặt con trai khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh Cắt từ clip

"Khói thuốc rất độc hại cho trẻ nhỏ, trong trường hợp này, phải dùng mọi biện pháp để tách cháu bé ra khỏi mẹ để tránh những nguy hiểm cho bé. Sau đó, đưa người mẹ này đến bệnh viện tâm thần để thăm khám, chữa trị", ông Cương cho hay.

Chia sẻ với PV, anh Lê Quang Lăng (người hay hỗ trợ Bella) cho biết: "Khi xem clip Bella hút thuốc phả vào mặt con trai tôi cũng bực tức nhưng không có cách nào để liên lạc được với cô ấy. Sau nhiều lần thấy cô ấy chăm sóc con trai không đúng cách tôi cũng khuyên nhủ nhưng không chịu nghe".

Anh Lăng cũng cho biết thêm, anh đã tìm cách để đưa Bella vào trại tâm thần thăm khám nhằm tách đứa bé ra khỏi người mẹ này, tuy nhiên mọi cố gắng vẫn chưa thực hiện được.

"Tôi cũng đã hỏi luật sư, tìm hiểu luật thì được biết, luật pháp Việt Nam không cho phép tách đứa bé mới sinh dưới 36 tháng tuổi ra khỏi người mẹ. Nếu bây giờ muốn tách đứa bé ra khỏi người mẹ phải chứng minh được Bella bị bệnh tâm thần và phải có giấy chứng nhận, điều này tôi vẫn chưa làm được", anh Lăng nói.

Bác sĩ tâm thần 2

Bác sĩ tâm thần cho biết, phải tách được đứa trẻ ra khỏi người mẹ mới an toàn. Ảnh Cắt từ clip

Ngoài ra, anh Lăng cũng cho biết, Bella vẫn có khả năng nhận thức, cô ấy rất thông minh, khi ai động vào mình tuyệt nhiên không phản kháng mà lẳng lặng đến trình báo công an. Phải có người nhà đến khuyên nhủ, đưa Bella đến bệnh viện tâm thần thăm khám may ra đứa trẻ mới an toàn.

"Hàng tháng, tôi vẫn chu cấp bỉm sữa cho cháu bé, mỗi lần gặp tôi cũng chỉ ở quán cà phê chứ cô ấy cũng không cho biết địa chỉ cụ thể đang ở đâu. Tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp nào đó tách được cháu bé ra khỏi người mẹ này, bởi tính Bella rất thất thường", anh Lăng bày tỏ.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus/GĐVN