Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:26
RSS

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: 'Không tin Ngọc là chủ mưu sát hại tôi'

Thứ năm, 23/08/2018, 15:18 (GMT+7)

Theo lời kể của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, vợ có tính ghen, nhưng chưa bao giờ thấy vợ có biểu hiện của một người có tâm tính ác hay tàn nhẫn.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: 'Tôi tin vợ không phải thủ phạm'
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: 'Tôi tin vợ không phải thủ phạm. Ảnh Dân trí. 

Lần đầu tiên, kể từ khi xảy ra vụ truy sát ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận lời phỏng vấn của Tri thức trực tuyến, nói về những ẩn khuất đằng sau cuộc ly hôn, phân chia tài sản với bà Vũ Thị Hồng Ngọc.

Ông Thái cho biết: "Sau khi kết hôn ở Mỹ, chúng tôi về Việt Nam Tôi làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với người đẹp, trong khi Ngọc hay ghen. Mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt do đó và cả hai cùng quyết định dừng mối quan hệ vợ chồng khi chưa vướng bận con cái. Tôi thống nhất với Ngọc là cô ấy sẽ về Mỹ nộp đơn ly dị đơn phương.

Hôm 6/7 vừa qua, tôi sang Mỹ dự tòa và đơn của tôi đã được chấp nhận. Tòa tuyên vô hiệu hôn nhân giữa tôi và Ngọc. Hiện tôi đã nộp các giấy tờ lên TAND TP.HCM đề nghị đình chỉ vụ ly hôn và tranh chấp tài sản, giải tỏa tài sản của tôi."

Khi được hỏi bà Ngọc đứng sau vụ thuê người truy sát ông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Thái chia sẻ: "Tôi rất sốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ người đó là Ngọc. Trong thời gian chung sống, Ngọc có tính ghen, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy có biểu hiện của một người có tâm tính ác hay tàn nhẫn đến vậy. Lúc đó, tôi thực sự không tin là cô ấy làm chuyện đó.

Sau khi tôi bị chém, tôi chỉ mong cảnh sát tìm cho ra và bắt những người đã hại tôi. Tôi muốn biết họ là ai, vì sao truy sát tôi và lo cho sự an nguy tính mạng của tôi nữa. Nhưng khi hay tin người đứng sau thuê sát thủ chém tôi là Ngọc thì bản thân không còn cảm thấy vui hay hả hê, thay vào đó là sốc.

Đến giờ tôi vẫn thực sự không tin Ngọc là chủ mưu sát hại tôi. Tôi vẫn nghĩ cô ấy bị xúi giục, cô ấy cũng là nạn nhân trong vụ này."

Trước đó, ngày 20/8, Viện KSND TPHCM cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (sinh năm 1971, ngụ quận 1, TPHCM) bị chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 28/3, Dân trí đưa tin.

Viện KSND TPHCM cho rằng, nhiều tình tiết mấu chốt, quan trọng của vụ án cần được điều tra, làm rõ thêm. Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng đề nghị làm rõ vai trò của những đối tượng có liên quan.

Công an TPHCM đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 6 bị can về tội cố ý gây thương tích, gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (sinh năm 1978, vợ cũ ông Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1981; Giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TPHCM); Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng. Trong vụ án này, bà Ngọc được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Phan Nguyễn Duy Thanh là Chủ tịch HĐQT công ty Vệ sĩ S.T. nhưng thực chất nhiệm vụ chính là nhận hợp đồng đòi nợ thuê kèm theo các hợp đồng theo dõi các cặp vợ chồng ngoại tình.

Sáng 25/3, Thanh tập hợp đàn em vào phòng họp công ty, thông báo mới nhận hợp đồng chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái đồng thời cung cấp hình ảnh, ô tô ông Thái để nhận dạng.

Phong tự nhận làm phó giám đốc công ty Vệ sĩ S.T., Tuấn và Ngôn là nhân viên nhưng theo Công an TPHCM trong danh sách công ty này không có tên những người này.

Chiều 25/3, sau khi nhận lệnh, Phong đã chạy xe máy đến Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ theo dõi nhưng không thấy ông Thái. Đến tối 28/3, ông Thái đi ăn cùng nhóm bạn thì bị nhóm này theo dõi, phát hiện và lên kế hoạch chém. Sau khi ông Thái vừa rời khỏi một quán ăn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm này chém vào vai ông, gây thương tích 5%.

Sáng hôm sau, sau khi nghe báo cáo vụ truy sát, Thanh yêu cầu cấp dưới chi 150 triệu đồng trả tiền cho các đối tượng tham gia chém ông Thái.

Qua điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Phan Nguyễn Duy Thanh cùng 4 đồng phạm. Các đối tượng này khai nhận được bà Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê chém ông Thái với giá 1 tỉ đồng. Bà Ngọc đưa trước cho Thanh 500 triệu đồng và việc giao nhận tiền diễn ra tại nhà bác sĩ Trần Hoa Sen (quận 10, TPHCM).

Bà Ngọc bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp vào ngày 28/5, tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh rời khỏi Việt Nam.


Xem thêm: 
Căm phẫn lời khai máu lạnh của người vợ giết chồng, phân xác tại tòa

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN