Thứ năm, 28/03/2024 | 20:21
RSS

Bắc Kạn: Bác sĩ quên kéo dài 15cm trong bụng bệnh nhân suốt 18 năm

Thứ tư, 28/12/2016, 12:44 (GMT+7)

Dư luận Bắc Kạn đang vô cùng bức xúc chuyện một bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân. Đáng nói, chiếc kéo dài 15cm đã nằm trong bụng người bệnh suốt 18 năm.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Vietnam+, thời gian gần đây dư luận đang vô cùng bức xúc trước chuyện một bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân suốt 18 năm. Người bệnh sống cùng dị vật trong bụng mười mấy năm trời đó là ông Ma Văn Nhật (54 tuổi, ngụ tại xã Bình Trung, Chợ Đồn, Bắc Kạn).

bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 1

Ông Ma Văn Nhật tố bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân suốt 18 năm. Ảnh Vietnam+

Ông Nhật kể lại, tháng 6/1998, ông gặp tai nạn giao thông và phải chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Kạn để phẫu thuật. Thời gian đã lâu nên ông Nhật không nhớ được hết tên tuổi của các y, bác sĩ trong ê kíp mổ hôm đó.

Sau khi được ra viện, ông Nhật vẫn sinh hoạt, lao động và ăn uống bình thường. Do thấy sức khỏe đã ổn định nên ông cũng không đi khám lại. Gần đây, ông Nhật thường xuyên bị đau bụng âm ỉ nhưng chỉ cho rằng bản thân bị bệnh dạ dày.

Chỉ đến khi ông gặp 1 vụ va chạm giao thông khác và phải tới Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên khám thì mới hay biết, “thủ phạm” gây đau bụng là một chiếc kéo dài tới 15cm “cư trú” trong bụng mình nhiều năm qua. Kết quả siêu âm hôm 25/12 vừa qua cho biết, chiếc kéo này là dụng cụ panh chuyên dụng trong phẫu thuật của ngành y.

Sau khi biết chuyện, ông Nhật khẳng định vị bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân chắc chắn là người thuộc ca mổ từ năm 1998 bởi suốt 18 năm nay, ông không hề phẫu thuật hay tới bệnh viện thăm khám gì. Hiện gia đình ông Ma Văn Nhật đã phản ánh vụ việc tới BVĐK Bắc Kạn.

bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 2

Chiếc kéo mà bác sĩ bỏ quên trong bụng bệnh nhân dài tới 15cm. Ảnh VietNam+

Trao đổi với báo chí, bà Trịnh Thị Lượng – Giám đốc BVĐK Bắc Kạn cho hay bệnh viện đã ghi nhận phản ánh từ phía gia đình ông Nhật. Tuy nhiên do vụ việc xảy ra đã lâu, hồ sơ bệnh án đã bị hủy nên hiện bệnh viện đang gấp rút kiểm tra để tìm ra các bác sĩ đã tham gia phẫu thuật cho ông Nhật năm 1998. Khi đã có đủ thông tin, bệnh viện sẽ họp bàn để tìm cách xử lý vụ việc.

Đáng nói, trước sự việc bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm nói trên, hồi tháng 5/2016, các bác sĩ ở BVĐK thành phố Cần Thơ cũng cho biết đã thực hiện phẫu thuật để lấy một chiếc kim dài 2cm bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân suốt 15 năm qua, báo Tiền Phong đưa tin.

Cụ thể vào lúc 0h40 ngày 25/4/2016, ông Nguyễn Khắc Thể (52 tuổi, ngụ tại xã Đông Thành A, thuộc thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Theo lời các bác sĩ, cách đây 15 năm, ông Thể từng mổ ruột thừa ở Cần Thơ.

Không may lần phẫu thuật đó, một bác sĩ bỏ quên kim trong bụng bệnh nhân và người bệnh cứ sống chung với dị vật này suốt 15 năm. Khoảng thời gian đó, ông Thể thường xuyên bị đau bụng kéo dài và cuối cùng phải đi khám ở TP.HCM.

bác sĩ quên kéo trong bụng bệnh nhân 3

Trước đó ở Cần Thơ cũng có vụ bác sĩ quên kim trong bụng bệnh nhân. Ảnh Tiền Phong

Tại đây, các bác sĩ cho biết trong bụng ông có một chiếc kim phẫu thuật song bệnh viện từ chối phẫu thuật do dị vật trong cơ thể đã rất lâu, việc gắp ra vô cùng khó khăn và tỷ lệ thành công thấp. Từ đó tới nay, các cơn đau bụng của ông Thể ngày càng diễn ra thường xuyên.

Cuối cùng, ông Thể đã tìm tới BVĐK thành phố Cần Thơ để chụp để thăm khám, chụp X-quang và CT. Ban đầu, các bác sĩ dự tính tiến hành mổ nội soi song do chiếc kim đã ở trong bụng quá lâu, rất khó tìm thấy nên đành mổ hở. May mắn, ca phẫu thuật kéo dài hơn 60 phút đã thành công.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus