Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:16
RSS

Bà ngồi lên người để trừng phạt, cháu chết tức tưởi dưới sức nặng trăm cân

Thứ năm, 19/10/2017, 11:44 (GMT+7)

Cho rằng cháu gái cư xử không đúng đắn, người bà nặng 155kg đã quyết định ngồi đè lên người đứa trẻ như một hình thức trừng phạt.

Vụ việc bà đè chết cháu xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14/10 (giờ địa phương) nhưng mới được truyền thông Mỹ đưa tin gần đây.

Ngày 18/10, The Washington Post đưa tin bà Veronica Posey, 64 tuổi đã đè chết cháu mình là Dericka Lindsay trong khi trừng phạt vì cho rằng cháu cư xử không đúng đắn.

Ban đầu, Dericka Lindsay khá hư nên mẹ cô bé, cô Grace Smith mới nhờ bà Veronica Posey tới phạt thay mình để bé sợ. Tiếc thay bà Veronica Posey lại chọn hình thức ngồi đè lên người cô cháu gái bé nhỏ chỉ cao 1m và nặng 34 kg trong khi bà nặng 155kg (gấp 4 lần).

bà đè chết cháuBà Veronica Green (64 tuổi). Ảnh: deccanchronicle

Vài phút sau, cô bé Dericka kêu không thở được và đã bất tỉnh lúc bà Posey đứng dậy. Trong cuộc thẩm vấn, bà Posey khai đã gọi cho số điện thoại cấp cứu 911 và làm hô hấp nhân tạo cho đứa cháu họ. Chưa đầy 1 giờ sau khi được chuyển tới bệnh viện, Dericka đã qua đời.

Trong khi đó, tờ báo địa phương Pensacola News Journal cho biết lúc đầu, Dericka chạy về phía chiếc ghế bành khi bị bà Posey đuổi đánh bằng cây thước và ống kim loại. Cha cô bé, ông James Smith, 62 tuổi, kể bà Posey đã ngồi đè lên cô bé trong chiếc ghế bành khoảng 10 phút trước khi em kêu khó thở. Nhưng bà Posey không đứng dậy ngay khi đó mà ngồi thêm 2 phút nữa.

Cảnh sát cáo buộc bà Posey tội giết người và ngược đãi nghiêm trọng trong khi cha mẹ của bé Dericka bị buộc tội bỏ bê con cái. Tất cả sẽ ra tòa vào ngày 3/11 tới.

Nhưng vào ngày 16/10, Veronica được cho là đã tại ngoại sau khi đóng số tiền 125.000 USD bảo lãnh. Còn hai bố mẹ của Lindsay vẫn ở trong tù.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN