Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:30
RSS

Bà ngoại đau đớn phát hiện cháu 6 tuổi bị thiếu niên hàng xóm xâm hại

Thứ ba, 04/09/2018, 19:45 (GMT+7)

Thấy thiếu niên 14 tuổi rủ cháu gái 6 tuổi sang nhà chơi có biểu hiện bất thường, bà ngoại liền đi theo kiểm tra thì 'chết đứng' phát hiện cháu gái bị xâm hại.

Bà ngoại 'chết đứng' khi phát hiện cháu gái 6 tuổi bị xâm hại
Nơi bà ngoại phát hiện cháu gái 6 tuổi bị xâm hại. Ảnh báo Tiền phong. 

Ngày 4/9, ông Phạm Hùng Lâm, Trưởng công an xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận: tại địa bàn thôn 3 của xã này vừa xảy ra một vụ hiếp dâm trẻ em. Người gây án là trẻ chưa vị thành niên.

Ông Lâm thông tin, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 1/9, Công an xã nhận được tin báo của bà T.T.O (SN 1978 – trú tại thôn 3) về việc cháu gái của bà bị một người hàng xóm hiếp dâm. “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã xuống địa bàn, lập biên bản hiện trường để báo cáo Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lí đúng thẩm quyền”, ông Lâm cho biết trên báo Tiền phong. 

Theo bà O. trình bày, vào thời điểm nói trên gia đình bà đang ở nhà thì Nguyễn Văn N (SN 2004) qua nhà ăn hoa quả, rồi rủ cháu gái bà (SN 2012) qua nhà N. chơi.

"Khi đi gần đến buồng nhà cháu N., tôi nghe tiếng Nh. kêu đau nên chạy vào kiểm tra. Tại đây, tôi ngỡ ngàng phát hiện N. đang đè lên vùng kín của cháu tôi.

Quá hãi hùng, tôi la lên thì Nh. chạy lại ôm lấy bà ngoại với khuôn mặt tái xanh. Khi tôi dẫn cháu Nh. ra đến cửa thì N. chạy theo xin lỗi và xin tôi bỏ qua việc làm của mình. Ngày sau đó tôi đã báo cho cơ quan công an xuống làm việc", bà O. kể với PV Trí thức trẻ. 

Cũng theo người phụ nữ này, cách đây khoảng nửa năm đã từng thấy N. nhiều lần kéo váy cháu Nh. lên rồi sờ vào vùng kín cháu bé nên đã sang nói với phụ huynh của thiếu niên này để có biện pháp răn đe, giáo dục kịp thời. 

Từ đó, bà luôn để mắt đến cháu ngoại của mình, đồng thời cảnh giác với những việc làm bất thường của N. 

Mẹ thiếu niên N., bà Nguyễn Thị P. (SN 1963) không khỏi đau đớn trước sự việc con mình gây ra.  "Hôm đó, tôi đi mót ớt, còn cháu N. ở nhà một mình thì xảy ra sự việc trớ trêu. Quá trình làm việc với cơ quan công an, cháu đã tỏ ra ân hận và thừa nhận việc làm sai trái. Tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét để cháu cơ hội sửa đổi sai lầm".

Ông Phạm Hùng Lâm chia sẻ: "Đây là vụ đau lòng, chưa từng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Xuân. Vào thời điểm gây ra sự việc, N. chưa đầy 14 tuổi, còn nạn nhân chỉ mới 6 tuổi nên hệ lụy rất lớn". 

Theo ông Hùng, ngay sau khi nhận được tin đã báo cho lãnh đạo UBND xã, Công an TP. Buôn Ma Thuột và cơ quan điều tra xuống tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật  


Xem thêm: Hành trình "tha hóa" từ cử nhân Luật đến kẻ sát nhân sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN