Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:31
RSS

Bức xúc với những chiêu trò của bà chủ cho thuê cửa hàng ở Quán Thánh, Hà Nội

Thứ sáu, 26/05/2017, 15:27 (GMT+7)

Mới đây, chia sẻ của một chủ tiệm khi thuê nhà làm cửa hàng tại phố Quán Thánh, Hà Nội đang khiến cộng đồng mạng phát sốt bởi sự quái gở của bà chủ...

Khách thuê cửa hàng khốn khổ vì bà chủ tai quái

Trong đó, cô gái trẻ có tên T.T cho biết mình thuê cửa hàng ở số 1xx Quán Thánh, nhưng chủ hàng luôn tìm cách "đuổi" khách của cửa hàng đi bằng nhiều hình thức.

Cũng theo cô gái này cho biết cửa hàng này đã chuyển nhượng qua rất nhiều chủ nhưng chưa ai có thể trụ lâu bởi tính tình quái gở của chủ nhà. Bà chủ luôn có những "bài" đuổi khách khiến người ta tức phát điên như khóa cửa trong, không cho khách vào, không được phép cười to hay lớn tiếng khi ở trong nhà.

Nếu chẳng may mà có hành động đó, bà sẽ mắng là người vô duyên, thậm chí còn lôi cả phụ huynh ra mắng. Cũng theo chia sẻ của T.T thì sau khi vào đó được một thời gian ngắn, không thể chịu đựng được cô nàng đã chuyển đi. 

Cận cảnh ngôi nhà "qua tay" rất nhiều chủ trong thời gian ngắn. Ảnh: FBNV

Liên lạc với T.T, Cô cho biết, bà chủ nhà có tên Thảo, mọi người xung quanh vẫn gọi bà ấy là bà Osin. Bà Thảo sống một mình ở trong khu nhà chứ không sống cùng con cái.

Theo chia sẻ của T thì bà Thảo có rất nhiều kiểu "đuổi" khách khác nhau nhưng bà hay dùng là cách đổ nước từ trên tầng 2 xuống vào xe và có khi vào cả người khách. Và nếu có nói thì bà bảo chỉ là vô tình, không may bà đang rửa rau đổ xuống chứ không cố ý.

Khi chị T có đông khách tới mua thì bà Thảo đòi thu thêm tiền mặt tiền bởi "đây là nhà tôi, tôi có quyền". Tuy đã qua 3 năm kể từ ngày rời khỏi nơi đó, nhưng hình ảnh bà Thảo với những hành động và lời nói như vậy thì chị không bao giờ quên. 

Dù đã kinh doanh ổn định, khách thuê vẫn "bỏ chạy"

Cũng gặp trường hợp tương tự như chị T, L.H chia sẻ mình là người ở lại nơi này lâu nhất - 23 tháng. Ban đầu khách cũng chưa nhiều nhưng sau đó khi có lượng khách nhất định, cô nàng cũng không muốn chuyển đi vì khá khó khăn.

Tuy nhiên, vì không chịu nổi sự tai quái của bà chủ nên sau 700 ngày, chị H cũng rút lui khỏi nơi này. Với H quãng thời gian thuê ở đây như một trải nghiệm tra tấn tinh thần thép. Đặc biệt mỗi ngày bà chủ nhà sẽ diện một chiếc váy vàng ra và hỏi bà mặc chiếc váy này có xinh không khiến cả khách hàng lẫn nhân viên ngán ngẩm.

Bà chủ cho thuê thường dùng chiêu trò để "đuổi" khách hàng đi khiến những người thuê cảm thấy lo ngại. Ảnh minh họa

Sau khi những chia sẻ này được đăng tải, nhiều chủ tiệm cùng cảnh ngộ đã gửi lời chia sẻ tới chủ nhân dòng trạng thái cũng kèm lời khuyên, xem như một bài học để sau này biết mà tránh.

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC