Thứ năm, 25/04/2024 | 20:43
RSS

Đưa 3 triệu/tháng, đòi ăn món tươi ngon, chồng vẫn đay nghiến vợ bầu tiêu xài hoang phí

Thứ năm, 08/12/2016, 11:22 (GMT+7)

Không chỉ đòi ăn những món tươi ngon khi đưa vợ có 3 triệu/tháng, anh chồng tính toán này còn đay nghiến vợ tiêu xài hoang phí khiến cô vợ trẻ đang mang bầu vô cùng bức xúc.

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên N.T.M đã chia sẻ trên hội kín của chị em về chuyện chi tiêu trong gia đình khiến cô đang mang bầu nhưng cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi.

T.M tâm sự, cô và chồng đã cãi nhau một trận “tơi bời khói lửa” chỉ vì chuyện tiền nong. Lý do là chồng cô làm được 9 triệu/tháng nhưng lại chỉ đưa cho cô có 3 triệu để lo toan tất cả mọi việc trong nhà. Không những thế, anh chồng còn khó tính trong việc ăn uống, luôn đòi đồ ăn tươi ngon như thịt bò, thịt gà ta, hải sản…

Cô vợ trẻ càng bức xúc và tủi thân hơn khi bản thân đang mang bầu ở tháng thứ 3, không dám ăn uống tẩm bổ gì cho mình mà luôn luôn bị chồng tra khảo: “Tiêu xài kiểu gì mà hết bằng ấy?”.

Trong khi đó, T.M cho biết, hồi mới cưới nhau, chồng cô không có công việc ổn định, thu nhập thì bấp bênh, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều một tay cô lo liệu.

Thế nhưng đến khi cô bắt buộc nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi vì thai nhi rất yếu, thì chồng lại chi li, tính toán, bủn xỉn. Cô cảm thấy thất vọng tràn trề vì trước đây chưa từng nghĩ rằng chồng mình lại là một người như vậy.

anh chồng tính toán 2

Anh chồng tính toán chỉ đưa cho vọ 3 triệu để lo toan mọi việc trong nhà

 “Trước mình bán có cửa hàng bán đồ ăn vặt cho học sinh trước cổng trường, mỗi tháng thu nhập cũng được khoảng 10 triệu. Ngoài việc chi tiêu mọi việc trong gia đình, thỉnh thoảng mình còn biếu bố mẹ chồng 1-2 triệu. Trong 1 năm mình tích cóp được 100 triệu và mượn thêm anh em trong nhà để mua lại chiếc xe 4 chỗ cho chồng đi chở khách.

Mới đây, mình biết có bầu nhưng lại quá yếu, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi giữ thai, nên mình đóng cửa hàng ở nhà một thời gian. Tất cả cũng chỉ vì lo cho con thôi, thế mà, chồng đưa mình được 3 triệu.

Bằng đó tiêu trong 1 tháng cho 2 vợ chồng có đủ không mọi người? Em chỉ sợ em tiêu quá tay lại bị chồng cằn nhằn, đay nghiến”, T.M thở dài.

Cách cư xử của chồng khiến T.M buồn lòng và thất vọng. Khi cô hỏi số tiền còn lại, thì anh lại buông một câu vô trách nhiệm: “Tiêu hết rồi”.

Trong cuộc sống có lúc này lúc kia, hơn nữa cô lại đang mang thai đứa con của hai người mà anh chồng lại tính toán, keo kiệt với vợ đến mức đó thì không thể chấp nhận được.

Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, trong khi T.M than vãn về chuyện chồng đưa ít tiền thì nhiều chị em khác lại an ủi: “Bạn vẫn còn hạnh phúc chán, mình còn tự kiếm tiền, tự nuôi con, ông chồng chẳng đưa được đồng nào cơ”, “Lão chồng mình còn xin thêm tiền vợ kia kìa” hay “Đưa cho vợ 5 triệu tiêu trong một tháng nhưng lúc thì em ơi anh cần cái này, anh cần tiêu cái kia, có tháng có khi chưa được 1 triệu”…

anh chồng tính toán 1

Chi tiêu gia đình với số tiền ít ỏi khiến ngượi vợ trẻ đau đầu

Tuy nhiên, cũng có nhiều chị em lấy được chồng phóng khoáng, ga lăng, làm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ, thậm chí vợ còn cầm luôn cả thẻ nhận lương, thì lại tỏ ý chê bài chồng của T.M là “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

Một tài khoản có tên T.D.P khoe: “Chồng mình lo hết mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mua sắm đồ mới cũng toàn được chồng đưa đi và trả tiền. Mình chỉ lo mỗi công việc nhà hàng ngày thôi”.

T.D.P cũng chia sẻ, trong trường hợp bị chồng hỏi nhiều đến chuyện tiêu xài như cô vợ trẻ T.M, thì các bà vợ nên để cho người chồng lo chuyện đó, để họ thấu hiểu cảm giác hàng tháng phải đau đầu tính toán, chi tiêu là như thế nào.

Cùng quan điểm, N.P.T góp ý: “Đưa chồng 3 triệu rồi bảo anh lo mọi việc trong nhà đi, có mà sợ xanh mặt. Vợ đang bầu bí đã không thương thì thôi còn quá đáng thế”.

Bạn V.A thì đưa ra lời khuyên: “Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng đến con. Khi chi tiêu những thứ gì trong ngày phải ghi hết ra một quyển sổ, cuối tháng tổng hợp lại cho chồng xem. Và hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau để nói chuyện, lý giải cho rõ ràng”.

L.H
Theo Đời sống Plus