Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:24
RSS

Án mạng kinh hoàng trong ruộng mía: Hàng xóm kẻ chết, người vào tù

Chủ nhật, 18/12/2016, 13:02 (GMT+7)

Thấy người hàng xóm từng xảy ra tranh chấp đất đai với mình đang làm việc ở ruộng mía, gã trai nóng nảy mang dao tới “nói chuyện” rồi dẫn tới án mạng kinh hoàng.

Trao đổi với báo Infonet vào sáng hôm nay ngày 18/12, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho hay đang tạm giữ đối tượng Cao Hữu Bình (SN 1980, ngụ tại xã Nghĩa Yên) để điều tra về một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Án mạng kinh hoàng ở Nghệ An 1

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng ở Nghệ An là do tranh chấp đất đai. Ảnh minh họa

Theo đó vào chiều ngày 17/12, Cao Hữu Bình đi phun thuốc sâu ngoài đồng về thì bắt gặp anh Đoàn Văn Hiển (SN 1970, ngụ cùng địa phương) đang làm việc trong ruộng mía. Giữa Bình và anh Hiển từng xảy ra tranh chấp đất đai cách đây 1 tháng nên lúc đó, hai bên lại tiếp tục xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Trong lúc vật lộn, gã trai 36 tuổi đột ngột rút con dao thủ sẵn trong người chém, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hiển khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Thấy bản thân đã gây án mạng kinh hoàng, Bình cuống cuồng chạy trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã ngay lập tức đưa anh Bình tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng huyện Nghĩa Đàn đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Án mạng kinh hoàng ở Nghệ An 2

Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân vụ án mạng ở Nghệ An. Ảnh Zing News

Sau công tác khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nhân chứng và điều tra những dấu vết còn lại tại hiện trường vụ giết người, Công an huyện Nghĩa Đàn đã triển khai lực lượng truy bứt kẻ gây án. Tới khoảng 18h cùng ngày 17/12, nghi can Bình được nhà chức trách và người thân vận động ra cơ quan công an đầu thú.

Trao đổi với báo Zing News về vụ việc, một cán bộ tham gia quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho biết, nạn nhân Đoàn Văn Hiển bị đâm 4 nhát, trong đó có 1 nhát dao đâm trúng tim khiến anh này mất máu cấp và tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng, ông Hoàng Văn Phúc – Chủ tịch UNBD xã Nghĩa Yên cho hay, cả hung thủ và nạn nhân đều là người đã có vợ con và là hàng xóm của nhau. Bình vốn sống bình thường với mọi người, được làng xóm đánh giá là khá hiền lành, ai ngờ lại nông nổi như vậy.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus