Thứ năm, 28/03/2024 | 16:55
RSS

Án mạng chấn động thế giới: Nụ cười "ma quái" của thanh niên gây ra thảm sát nhà thờ

Thứ hai, 12/12/2016, 11:14 (GMT+7)

Thanh niên Mỹ khi thừa nhận đã bắn chết 6 phụ nữ và 3 người đàn ông trong một nhà thờ có phần lớn người da màu đã nở nụ cười đầy "ma quái".

Sự kiện:

Khoảng 21 giờ ngày 17/6/2015 (giờ địa phương), một thanh niên được cho là đã xả súng vào đám đông tụ tập tại khu vực nhà thờ Emanuel AME (đường Calhoun, hạt Charleston, bang Nam Carolina, Mỹ) khiến ít nhất 9 người thiệt mạng (6 phụ nữ, 3 đàn ông), trong đó có mục sư Clemanta C. Pinckney (41 tuổi), cùng nhiều người khác bị thương, theo USA Today.

Sau đó, cơ quan điều tra đã công bố bắt giữ Dylann Roof (21 tuổi) là nghi phạm vụ xả súng đẫm máu tại nhà thờ  có nhiều người da màu lui tới ở hạt Charleston (bang Nam Carolina, Mỹ). Hồi tháng 4/2015, Dylann Roof từng bị tòa án địa phương cáo buộc phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Hình ảnh Dylann Roof được cảnh sát hạt Charleston (bang Nam Carolina, Mỹ) công bố

Hình ảnh Dylann Roof được cảnh sát hạt Charleston (bang Nam Carolina, Mỹ) công bố sau khi vụ thảm sát xảy ra. Ảnh: Internet

Dylann Roof bị bắt lúc 11 giờ 30 sáng 18/6/2015 (giờ địa phương) ở thành phố Shelby (bang Nam Carolina), cách Charleston nơi xảy ra vụ thảm sát khoảng 395 km, theo Reuters.

Sau khi gây án, Roof đã đào thoát khỏi hiện trường trên một chiếc xe hơi 4 cửa màu đen. Mặt khác, ông Carson Cowles, người tự xưng là chú ruột của Dylann Roof, cho biết trong vụ thảm sát, vũ khí mà nghi phạm đã sử dụng là món quà sinh nhật được bố tặng, là một khẩu súng lục.

Nhiều cơ quan của Mỹ trong đó có cả Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF) đã ráo riết phối hợp cảnh sát nhằm truy lùng nhân vật được đánh giá là “vô cùng nguy hiểm” này.

Cận cảnh chân dung của Dylann Roof

Cận cảnh chân dung của Dylann Roof. Ảnh: ABC

Mới đây nhất, hôm 9/12 vừa qua, ngày thứ ba của phiên tòa liên bang xử Roof, lời thú tội của thanh niên nguy hiểm này được tiết lộ lần đầu tiên. "Vâng, tôi đến nhà thờ ở Charleston và tôi đã làm điều đó", Dylann Roof, 22 tuổi, nói với những người thẩm vấn.

Roof đối mặt với án tử hình. Trong quá trình thẩm vấn, Roof đôi khi bật cười, không rõ tiếng cười của anh ta phản ánh điều gì.

Giải thích động cơ của mình, Roof nói: "Tôi phải làm vậy vì phải có người ra tay hành động. Người da màu đang giết người da trắng mỗi ngày trên đường phố, họ đang cưỡng hiếp phụ nữ da trắng. Những gì tôi làm là rất nhỏ so với những gì họ làm với người da trắng hàng ngày".

Giới chức cũng phát hiện tài khoản Facebook của Dylann Roof treo hình quốc kỳ Cộng hòa Rhodesia (nay là Zimbabwe) và Nam Phi trong thời kỳ tồn tại chế độ phân biệt chủng tộc (apartheid).

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus