Thứ năm, 25/04/2024 | 17:52
RSS

Ăn cháo bị trớ, bé mầm non lĩnh ngay 2 cái tát tím cả thái dương

Thứ năm, 24/11/2016, 08:46 (GMT+7)

Kể từ sau khi sự việc xảy ra, bé mầm non bị bạo hành đã có nhiều thay đổi bất thường về tâm lý như thường xuyên khóc thét, chỉ tay và lườm mọi người trong nhà.

Liên quan đến vụ việc bé mầm non bị bạo hành ở trường Sóc Nhí đang khiến dư luận bức xúc, dì ruột của cháu N.N.V. cho biết thời gian gần đây, cháu V. có một số biểu hiện bất thường sau khi đi học về như thường xuyên chỉ tay và lườm mọi người trong nhà, mỗi lần thay quần áo lại khóc thét. Ban đầu, gia đình chỉ cho là cháu đi học nên thay đổi tâm lý.

Cô Yến đã bị đình chỉ công tác sau vụ trẻ mầm non bị bạo hành

Cô Yến đã bị đình chỉ công tác sau vụ trẻ mầm non bị bạo hành. Ảnh Người Đưa Tin

Tuy nhiên, vào ngày 18/11 khi theo dõi qua camera, ông bà ngoại phát hiện bé V. liên tục bị trớ trong lúc được cô giáo đút thức ăn. Cuối cùng, cô giáo kéo bé V. ra ngoài, chuyển sang cho các cháu khác ăn rồi lại lôi cháu V. vào nhà vệ sinh.

Thấy thế, bà ngoại cháu định ra trường để góp ý với cô giáo không nên thô bạo với trẻ như vậy thì nghe tiếng bé V. khóc thét trong nhà vệ sinh, thái dương đỏ ửng, đang ngồi co ro dưới đất. Bức xúc, gia đình bé mầm non bị đánh đập đã lên trình báo cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo Infonet về vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) là bà Nguyễn Thị Hà Phương cho biết, địa phương đã ngay lập tức cử tổ kiểm tra tới trường sau khi nhận được tin báo.

Đồng thời, đã yêu cầu cô giáo phụ trách cơ sở mầm non Sóc Nhí và cô Phùng Thị Yến (người bạo hành cháu V.) lập bản tường trình thuật lại sự việc.

Bà Phương cho biết, vụ việc bé mầm non bị bạo hành khiến chính quyền địa phương vô cùng bức xúc. Theo bà, đã chọn nghề giáo viên mầm non thì phải có tâm, không thể chỉ vì nóng giận, thiếu kiên nhẫn mà đánh trẻ. Hiện vụ việc đã được phường báo lên Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân.

Tường trình của cô giáo bạo hành trẻ mầm non

Tường trình của cô giáo bạo hành trẻ mầm non. Ảnh Infonet

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Vân Anh – chủ cơ sở mầm non Sóc Nhí khẳng định nhà trường đã cùng gia đình đưa bé V. đi thăm khám và sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cháu. Nhà trường cũng nhờ báo chí gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình bé V. và đã đình chỉ công tác đối với cô Phùng thị Yến, theo nguồn tin từ báo Người Đưa Tin.

Được biết trong bản tường trình, cô Phùng Thị Yến viết: Vào ngày 18/11, cô phụ trách đút cho bé V. trong giờ ăn trưa của các bé lớp Chích Bông, trường mầm non Sóc Nhí. Trong khi ăn, cháu V. liên tục bị trớ. Cô Yến khẳng định đã tìm cách nịnh bé tiếp tục ăn nhưng cháu V. vẫn cố tình trớ thức ăn nên bị phạt đứng ngoài cửa.

Nghe tiếng bé V. khóc, cô Yến đã gọi cháu vào lớp và tiếp tục cho ăn. Tuy nhiên, bé V. lại ho và tiếp tục trớ đồ ăn ra ngoài. Quá nóng giận, cô Yến đã kéo cháu ra ngoài cửa rồi tát vào cả 2 bên thái dương của trẻ. Sau đó, cô Yến đưa cháu V. đi thay quần áo thì bất ngờ bà ngoại của cháu bé bị bạo hành xuất hiện và bế cháu tới trụ sở công an phường trình báo.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus