Thứ năm, 28/03/2024 | 15:57
RSS

5 bản nhạc phim kiếm hiệp đình đám một thời

Thứ bảy, 29/10/2016, 21:08 (GMT+7)

Nhạc nền các phim "Thiên long bát bộ", "Thần điêu đại hiệp", "Tiếu ngạo giang hồ" góp phần không nhỏ vào thành công của phim.

"Bảo Tiêu" trong phim Trung nguyên kiếm khách 1995


"Trung Nguyên kiếm khách" từng được phát sóng ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam

Trung Nguyên kiếm khách (hay còn gọi là Thiên địa anh hào) là phim truyền hình dài tập ăn khách của Đài Loan, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi Địch Long, Nguyên Bưu, Tần Hào, Long Long, Dương Lệ Thanh...

Phim kể về gia đình Triệu Thiên Hào – tổng tiêu đầu Trung Nguyên tiêu cục – và những mối ân oán tình thù chốn giang hồ. Mối tình tay ba giữa con gái út của Triệu Thiên Hào là Triệu Yến Linh và hai lãng tử giang hồ Âu Dương Vô Địch, Tư Mã Vô Tình là điểm nhấn của phim.

Mở đầu mỗi tập phim là tiếng vó ngựa và ca khúc Bảo Tiêu do ca sĩ Kim Bội San thể hiện. Âm hưởng và ca từ hào hùng hòa quyện vào nhau:

“Trời xanh mây trắng lững lờ trôi
Mặt đất vang rền vó ngựa phi
Vì lời thề hiệp nữ năm xưa
Ta lưu lạc bốn phương trời đất
Chẳng nề hà gió lạnh sương sa
Chỉ sợ vướng tơ tình trăm mối".

"Kinh khó niệm" trong phim Thiên long bát bộ 1997


Poster phim "Thiên long bát bộ" 1997 của TVB

Thiên long bát bộ 1997 là tác phẩm giúp tên tuổi Trần Hạo Dân, Huỳnh Nhật Hoa, Lý Nhược Đồng, Phàn Thiếu Hoàng nổi tiếng khắp châu Á. Kinh khó niệm - ca khúc chủ đề phim - trở thành tác phẩm kinh điển một thời.

Bài hát do ca sĩ Châu Hoa Kiện viết nhạc và thể hiện, còn Lâm Tịch viết lời. Lâm Tịch là nhạc sĩ nổi tiếng Hong Kong, từng sáng tác nhiều bản hit cho Trương Quốc Vinh, Vương Phi hay Trương Học Hữu.

Xuất phát từ chủ đề Phật học, ca khúc nói về những thứ hoàn mỹ xa vời mà người đời vẫn theo đuổi: “Trách ta quá ưa quyền thế, trách vạn vật quá đỗi đẹp tươi. Tiếc khi xưa hẹn lắm ước thề, nay đắm chìm trong bi hoan ai oán...”.

Kinh khó niệm từng được nhiều ngôi sao như Chung Hán Lương hay Lưu Ngọc Thúy (nữ diễn viên đóng A Tử trong phim) hát lại.

"Ta không hối hận" trong phim Lục Tiểu Phụng 2000


"Lục Tiểu Phụng" 2000 - do Singapore và Đài Loan hợp tác sản xuất - quy tụ dàn diễn viên tên tuổi Lâm Chí Dĩnh, Lý Minh Thuận, Đào Hồng, Ngô Hưng Quốc, Mạc Thiếu Thông

Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết kiếm hiệp pha chất trinh thám nổi tiếng của tác giả Cổ Long, bộ phim truyền hình Lục Tiểu Phụng 2000 kể về người anh hùng luôn làm việc nghĩa, có tiếng trong giang hồ. Vai diễn này được Lâm Chí Dĩnh thể hiện rất thành công.

Anh cũng là người hát ca khúc chính của phim - Ta không hối hận.

Ca từ đúng như nhan đề bài hát:

“Lời đã dứt, đừng hối hận, đừng thêm hứa hẹn. 
Duyên đã đoạn, người đừng quay lại. 
Nếu còn có chút gì đáng để níu chân ta thì đó chính là tình yêu của người... 
Ta không hối hận vì đã yêu người. 
Chân trời kia vĩnh viễn cô liêu. 
Ngọn đèn nơi bến bờ xa xôi, con người phiêu bạt giữa dòng đời trôi nổi”.

"Nhất tiếu trung" (Chỉ một tiếng cười) trong phim Võ lâm ngoại sử 2001


Thẩm Lang và Chu Thất Thất (ảnh trên), Bạch Phi Phi (ảnh dưới) trong phim.

Chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp cùng tên của Cổ Long, phim truyền hình Võ lâm ngoại sử từng được đông đảo khán giả yêu thích, trong đó có công chúng Việt Nam

Câu chuyện xoay quanh Thẩm Lang (Huỳnh Hải Băng đóng) – một kiếm khách hành tẩu giang hồ - thuở nhỏ từng tận mắt chứng kiến gia đình mình bị sát hại bởi một đại ma đầu trên giang hồ.

Dù mang mối thâm thù huyết hải, Thẩm Lang vẫn luôn lạc quan, cho tới khi bị cuốn vào vòng xoáy tình ái với hai nhân vật chính trong phim là Bạch Phi Phi (Vương Diễm đóng và Chu Thất Thất (Trương Diễm Diễm đóng).

Phim mở đầu với ca khúc Nhất tiếu trung (Chỉ một tiếng cười) do nam ca sĩ Cao Chính Tường thể hiện. 

Giai điệu tình cảm, Lời bài hát phản ánh nội dung tư tưởng của phim - ân oán giang hồ, tình ái hồng trần, tất cả chỉ là phù du.

“Tương tư mãi cũng thành vô nghĩa
Say say đắm đắm, khóc khóc cười cười
Ái tình như một tiếng thở dài, chỉ mong một lần tương phùng mà thôi.
Hợp hợp tan tan, kiếp phù du cũng như giấc mộng
Hư hư ảo ảo, đời người biết sống được bao lâu
Nhìn cuộc đời bão táp thăng trầm
Hà tất hỏi ân oán là đúng hay sai 
Yêu hận tình thù chỉ trong một tiếng cười mà thôi”. 

"Thiên tiên tử" trong phim Hiệp khách hành 2002


Các nhân vật chính trong phim "Hiệp khách hành" 2002

Chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung, Hiệp khách hành xoay quanh hai anh em sinh đôi họ Thạch (tài tử Ngô Kiện đóng) và cuộc tình với các cô gái xinh đẹp bên họ.

Đan xen vào đó là những tính toán, đố kỵ và dã tâm thống trị võ lâm của các môn phái, tạo ra bi kịch chốn nhân gian.

Ca khúc cuối phim có nhan đề Thiên tiên tử cũng là một thành công của Hiệp khách hành. Bản nhạc do nữ ca sĩ Tạ Vũ Hân thể hiện.

Ca từ đậm chất thơ dệt nên không gian đậm sắc màu lãng mạn Trung Hoa:

“Thiếu nữ tinh khôi giáng phàm trần
Bên hồ Tây Tử gặp tình lang
Thị phi nan giải như ảo ảnh 
Một tiếng yêu, nỗi hận một đời.
Một làn gió trong, một mảnh hồn
Vác kiếm, bầu rượu, giang hồ bước
Bao nhiêu ân oán chìm trong mộng
Bỗng quay đầu, vạn vật hóa hư vô”.  

Lan Anh
Theo VnExpress