Thứ năm, 25/04/2024 | 22:13
RSS

3 ca khúc nhất định phải nghe trong những ngày mưa buồn Hà Nội

Thứ ba, 10/10/2017, 17:10 (GMT+7)

Hãy cùng thưởng thức những bản tình ca hay nhất về mưa để cùng nhau sống chậm lại một nhịp, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

ca khúc ngày mưa

Có những ngày mưa lòng ta buồn bã mà chẳng hiểu được lý do. Những cơn mưa ướt nhòa gợi nhiều kỉ niệm của ngày xưa cũ. Cơn mưa dù gột rửa đi những mệt mỏi của ngày nắng nhưng lại khiến tâm hồn như chùng lại. Ta thèm yêu thương, thèm dấu mình vào đâu đó, nghe một ca khúc với những giai điệu nhẹ nhàng, mọi sóng gió ngoài kia sẽ lại tạm dừng sau cánh cửa. 3 Ca khúc dưới đây sẽ khiến bạn muốn nghe vào ngày mưa này. 

1. Mưa (Thùy Chi)

Là thần tượng của 8X, 9X đời đầu, những bản hit của Thùy Chi và M4U như: "Xe đạp", "Mưa", "Phía cuối con đường"... đã từng khiến cả một thế hệ học trò mê mẩn. "Mưa" đã từng gói ghém nỗi lòng của những cô cậu học trò cuối cấp, lưu luyến trong giờ phút chia xa và cả mối tình đầu khó nói lên lời. 

Mưa - Thùy Chi, M4U. Nguồn Youtube

 2. Dấu mưa (Trung Quân Idol)

Một trong những bài hát làm nên tên tuổi của “Thánh mưa” Trung Quân Idol. Ca từ lãng mạn, sâu lắng và giai điệu da diết của bài hát đã một thời “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng, trở thành ca khúc yêu thích nhất về mưa của giới trẻ.

Dấu mưa - Trung Quân Idol. Nguồn Youtube

Bài hát là những rung động khi yêu từ một chàng trai dành cho bạn gái của mình. Những cơn mưa xuất hiện cũng là lúc anh ấy nhận ra mình đã biết yêu. Họ đã cùng nhau tạo nên vô vàn kỉ niệm đẹp. Tình yêu của họ hệt như những cơn mưa rào mùa hạ, vô cùng mãnh liệt và đầy cảm xúc.

3. Đêm nghe tiếng mưa (Hồ Ngọc Hà)

Nằm trong album “Nơi Em Gặp Anh – Love Songs Collection” phát hành năm 2010, Lời bài hát tựa như tiếng khóc nức nở của một cô gái trong đêm mưa vì nỗi nhớ dành cho người tình. Càng về khuya, người ta lại càng sống thật với cảm xúc của chính mình. Có nhiều đêm, nằm một mình trong phòng lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài, những chuyện tưởng chừng đã quên, lại hiện về rõ mồn một trong từng kí ức. Càng quên lại càng thấy nhớ.

Nghe Đêm mưa tiếng mưa của Hồ Ngọc Hà: Nguồn youtube

“Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm.”

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Người cần đi thì cũng đã đi. Chỉ còn người ở lại và những tiếc nuối, day dứt, thậm chí là những huyễn hoặc về sự trùng phùng có thể sẽ không bao giờ xảy ra.

Tuệ Nhi
Theo Đời sống Plus/GĐVN