Thứ năm, 18/04/2024 | 10:30
RSS

28 tuổi - trong khi nhiều người đã "lấy chồng sinh con", thì cô gái này lại làm 1 điều khác biệt

Thứ ba, 08/08/2017, 15:36 (GMT+7)

Bạn có dám từ bỏ sự nghiệp chạy theo đam mê du lịch của mình như cô gái 28 tuổi Trần Nguyệt Ánh?

Những ngày qua câu chuyện của cô gái 28 tuổi Trần Nguyệt Ánh về những chuyến đi bụi vòng quanh thế giới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi đăng tải trên một diễn đàn mạng xã hội câu chuyện đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, bất kì ai đọc được dòng tâm sự này cũng muốn xách balo lên và đi thăm thú đó đây.

Trần Nguyệt Ánh

Trần Nguyệt Ánh đang gây sốt cộng đồng mạng bởi câu chuyện đi phượt của mình. Ảnh: FBNV

Trần Nguyệt Ánh, một cô gái sẵn sàng bỏ sự nghiệp lại phía sau theo đuổi đam mê đi khắp thế gian, khám phá những vùng đất mới của mình. Hai mươi tám tuổi trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tất bật lo toan chuyện con cái thì Nguyệt Ánh chưa có ý nghĩ muốn lập gia đình.

Nguyên văn dòng chia sẻ:

Tao 28 tuổi, chưa có ý muốn lập gia đình. Năm trước, tao đã xin nghỉ việc văn phòng để dành toàn thời gian đi bụi đời. Năm nay, tao đi từ đầu năm mà chưa về nhà. Tao nhớ nhà lắm, nhưng về được mấy ngày là tao lại cuồng chân mà đi tiếp.

Tran Nguyet Anh

Nữ phượt thủ chinh phục đỉnh Everest Base Camp trong 2 tuần. Ảnh: FBNV

Tao yêu biển, yêu rừng, yêu sa mạc, yêu những đỉnh núi tuyết, yêu những thành phố mà tao chỉ kịp lướt qua. Tao thích cuộc sống của những người vô gia cư, đó là tự do thực sự. Mỗi lần gặp người của các bộ lạc du mục là tao như được gặp lại đồng bọn của mình vậy. Cuộc sống trên lưng ngựa, trong lều bằng da lừa, tự do di chuyển giữa những thảo nguyên mênh mông chính là thứ mà tao mơ ước.

Có điều tao được sinh ra ở thành phố, nên thiếu những kỹ năng sinh tồn giữa thiên nhiên. Tao phải di chuyển bằng xe bus, máy bay, tàu thủy… quá lắm là tao đi bộ được vài ngày. Tao phải dùng internet để đặt phòng khách sạn, dùng điện thoại, email để liên lạc với người này người kia.

nữ phượt thủ 28 tuổi

Biển Đen, Batumi, Georgia/Gruzia, tháng 6, năm 2017. Ảnh: FBNV

Tao đã từng ôm dù nhảy ra khỏi cửa máy bay trực thăng, đi bộ gần 2 tuần lên Everest Base Camp, ôm bình khí lặn xuống đáy biển, chui vô miệng núi lửa, sặc khói lưu huỳnh, chứng kiến nổ súng trong vùng đang giao tranh ở Kashmir - Ấn Độ… Mỗi lần trải nghiệm hiểm nguy khiến tao càng yêu cuộc sống và… sợ chết hơn.

Cuộc sống của tao bây giờ vừa vặn trong chiếc ba lô. Tao phải bỏ bớt quần áo đi, không được mang theo những thứ tao thích, thay vào đó là những thứ tao cần. Tao phải mang theo từ đôi đũa, cái tăm, giấy***… bỏ bớt lại phấn son.

nu phuot thu 28 tuoi

Dưới chân dãy Thiên Sơn, Kyrgyzstan, tháng 7, năm 2017​. Ảnh: FBNV

Tao phải bỏ đi những cuốn sách mà tao thích, vì nó quá nặng và không là gì so với những trải nghiệm thực tế. Tao phải gác lại những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp… đặt lòng tin vào những người xa lạ lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất gặp mặt.

1 năm vừa rồi, tao đã vác balo đi quanh Đông Nam Á, đến Nam Á, Tây Á, Bắc Á và hiện tại đang ở Tajikistan, một đất nước Trung Á xa lạ với phần đông khách du lịch Khi nào đi hết chỗ trên Trái Đất thì tao sẽ tìm phi thuyền đi về hành tinh của tao, không làm phiền chúng mày nữa.

phụ nữ hiện đại

Sigiriya, Sri Lanka, tháng 3, năm 2017. Ảnh: FBNV

Một vài hình ảnh về cuộc sống du mục của tao. Cái bang như tao vẫn sợ chó".

Facebooker M.Q bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Hâm mộ chị quá đi! Dám từ bỏ mọi thứ để thực hiện đam mê của mình!"

Nick name A.T cho biết: "Cỡ tuổi chị người ta hai nách hai con rồi, vậy mà chị vẫn tung hoành ngang dọc, cũng có ước mơ du lịch đó đây nhưng không có tiền!"

kinh nghiệm du lịch

Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nữ phượt thủ

Bên cạnh đó, rất nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn rằng đi với ai? Tiền ở đâu mà nhiều vậy? Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn khẳng định: "Không có tiền thì chỉ đi quanh cái sân nhà mình thôi, có tiền lên Sao Hỏa thăm thú còn được!".

Nhưng dù như thế nào, cô gái 28 tuổi sẽ vẫn chia sẻ những chuyến đi cho đến khi đi hết mọi địa điểm trên Trái Đất. Trên trang cá nhân của mình, Nguyệt Ánh thường xuyên cập nhật những câu chuyện thú vị ở những địa điểm nơi mình đi qua.

Đây không phải là lần đầu tiên những cô gái độc thân đi du lịch khắp thế giới gây bão mạng. Trước đó, theo Báo An ninh Thủ đô đưa tin, Cassie De Pecol, 27 tuổi, sinh viên đại học chuyên ngành môi trường đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân tới 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chỉ trong 18 tháng và 26 ngày.

kinh nghiệm du lịch2

Đây là thành tích du lịch với tốc độ nhanh kỷ lục, ít hơn một nửa so với người trước đó giữ kỷ lục Thế giới Guinness về hành trình tương tự.

 

N.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN