Thứ năm, 28/03/2024 | 18:13
RSS

20 thanh niên xăm trổ vác hung khí truy sát nhóm công nhân Sài Gòn

Thứ hai, 23/01/2017, 08:42 (GMT+7)

Vụ truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn do Thanh “đầu trọc” cầm đầu đã khiến số nhân công đã lớn tuổi, có cả nữ không kịp chạy thoát, nhiều người bị thương.

Trao đổi với báo Dân Trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM cho biết mới đây đã phát đi thông báo truy tìm 3 đối tượng gồm: Lê Việt Thanh (tự Thanh “đầu trọc”, SN 1985, quê Phú Thọ, ngụ quận Bình Thạnh); Võ Văn Dũng (SN 1978, ngụ quận 8) và Lê Văn Thành (SN 1993, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” trong vụ truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn hồi cuối năm ngoái.

truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn 1

Hình ảnh về vụ truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn do camera an ninh thu lại. Ảnh Dân Trí

Điều tra ban đầu của công an xác định, công ty TNHH MTV dịch vụ thể thao Tân Hưng có hợp đồng thuê lại khu đất tại số 1041/62/222 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) của ông Nguyễn Đức Thống, nhằm xây dựng khu thể thao, vui chơi giải trí

Trong quá trình triển khai dự án, công ty Tân Hưng bị đối tượng Lê Việt Thanh và nhiều người khác đứng ra ngăn cản, gây khó dễ. Chiều 15/12/2016, nhóm 7 công nhân của công ty Tân Hưng đến dọn dẹp khu đất nói trên để triển khai dự án.

Lúc này xuất hiện khoảng 20 đối tượng xăm trổ, cầm theo nhiều loại hung khí như: gậy gộc, tuýp sắt, đá… do Thanh “đầu trọc” chỉ huy xông vào tấn công, rượt đuổi nhóm công nhân.

Chia sẻ với báo Công An TP.HCM, ông Ngô Hùng Khánh (SN 1972, ngụ phường 2, quận 3) bàng hoàng kể lại, ngày 15/12/2016 ông cùng 6 nhân công khác của Công ty Tân Hưng có mặt tại khu đất chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng thì bất ngờ bị nhóm côn đồ do Thanh “đầu trọc” cầm đầu tấn công.

truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn 2

Các nạn nhân trong vụ truy sát ở Sài Gòn bị thương nặng. Ảnh CAO

Số nhân công đã lớn tuổi, có cả nữ không kịp chạy thoát, cả 7 người đều bị “trúng đòn”, trong đó ông Vang Tuấn Huy bị bất tỉnh; ông Nguyễn Hữu Sang bị gãy răng. Riêng ông Khánh bị gãy tay, đang chờ phẩu thuật...

Ông Khánh bức xúc: “Hành vi của nhóm tên Thanh “đầu trọc” mang tính côn đồ, xã hội đen, ra tay tàn bạo cả với phụ nữ. Chúng tôi rất sợ bị chúng tiếp tục truy sát nếu chưa bị sa lưới và pháp luật trừng trị...”.

Trong đơn ngày 19/12/2016 gửi Công an quận 7, bà Nguyễn Huệ Tiên (vợ nạn nhân Vang Tuấn Huy) trình bày: Ông Huy bị thương rất nặng, bác sĩ kết luận bị vỡ tĩnh mạch thực quản, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Bà khẩn thiết đề nghị Công an quận 7 sớm điều tra làm rõ, khởi tố các đối tượng côn đồ dã man, đã “xử” ông Huy thừa chết thiếu sống...

truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn 2

3 nghi can trong vụ truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn hiện đang bị công an truy bắt. Ảnh Dân Trí

Qua quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” và xác định Thanh, Dũng và Thành có liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, hiện các đối tượng này đang bỏ trốn. Hiện Công an quận 7 đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng nói trên.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus