Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:08
RSS

2 cầu thủ nhí Thái Lan thoát khỏi cảnh mắc kẹt trong hang với lý do không ngờ

Thứ sáu, 06/07/2018, 07:44 (GMT+7)

Dù đi cùng HLV và các bạn trong đội bóng để vào hang nhưng phút cuối, 2 cầu thủ nhí này đã rút khỏi chuyến đi quay trở về vì lý do cá nhân.

Songpol Kanthawong và Tsaweechai Namsang, đều 13 tuổi, đã cùng 12 bạn trong đội bóng Lợn Hoang và huấn luyện viên đi bộ qua các đường hầm hôm 23/6. Nhưng Songpol và Tsaweechai đã rút khỏi đội vào phút cuối cùng.

Songpol nói với MailOnline: “Đáng lẽ cháu đã tham gia chuyến đi tới hang động nhưng cháu không có xe đạp nên không thể tới đó. Nếu như vậy, cháu cũng đã bị mắc kẹt”.

Trong khi đó, “cháu định tới hang cùng mọi người nhưng đã không đi được vì phải quay về nhà hoàn thành bài tập”, cậu bé Tsaweechai cho hay.

cầu thủ nhí rút khỏi chuyến đi vào hang động Thái Lan phút chót
Hai cậu bé không tham gia chuyến đi vào hang Tham Luang phút chót. Ảnh: Peter Summers

Cả hai em đều may mắn thoát khỏi trải nghiệm đáng sợ mà 12 đồng đội đang phải trải qua. Hai tuần trôi qua kể từ ngày các thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan bị kẹt trong hang động, giới chức vẫn đang nỗ lực hết sức để giải cứu các em.

Khoảng 21h ngày 23/6, ngày đội bóng vào hang, chú của Kanthawong, một trong những huấn luyện viên của đội bóng, gọi cho em để hỏi liệu em có biết Ekk (tên của huấn luyện viên 25 tuổi bị mắc kẹt) ở đâu không. “Họ vào hang động”, em nói.

Sau câu trả lời của Kanthawong, gia đình và các thành viên trong câu lạc bộ khẩn trương đi tìm đội bóng. “Cháu đã rất hoảng hốt và lo lắng. Cháu nghĩ không chỉ có mình cháu đâu. Ai cũng cảm thấy như vậy”, Kanthawong nói với Guardian.

Nói về lí do đội bóng Thái Lan vào hang Tham Luang bất chấp cảnh báo nguy hiểm, Ben Raymenants - một thành viên của đội cứu hộ quốc tế tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên cho biết, chuyến đi của 12 cậu bé vào hang Tham Luang là một phần trong nghi lễ nhập tục của địa phương. Theo đó, các em sẽ đi tới phía cuối hang, viết tên mình lên vách hang và sau đó quay trở lại. 

Gia đình các cậu bé cũng cho hay, thành viên đội bóng Thái Lan có tên Wild Boards này thường cùng nhau tham gia các chuyến đi mạo hiểm như leo núi bằng xe đạp, khám phá các hang động và bơi lội trong các thác nước. Ngay cả khu vực hang động Tham Luang cũng không phải địa điểm xa lạ khi các cậu bé cũng từng ra vào nơi đây 1 vài lần. 


Xem thêm: Phút tiễn đưa bé gái 12 tuổi hiến giác mạc về nơi an nghỉ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN