Thứ tư, 24/04/2024 | 13:57
RSS

11 thi thể trong ngôi nhà Ấn Độ: Treo cổ tự tử theo nghi lễ bí ẩn

Thứ sáu, 06/07/2018, 07:13 (GMT+7)

Theo cảnh sát, 11 người trong gia đình đã giúp nhau treo cổ tự tử theo sự sắp xếp của một thành viên trong gia đình.

Tất cả 11 người chết bí ẩn trong ngôi nhà của họ ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ hôm 1/7 đã treo cổ tự tử theo nghi lễ do một thành viên trong gia đình sắp xếp, cảnh sát cho biết.

Sau khi lồng ghép manh mối khám nghiệm tử thi và những tài liệu được tìm thấy trong ngôi nhà ở làng Burari, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử tập thể và ông Lalit Chundawa, 45 tuổi, là nhân tố chính đứng sau cái chết của 11 người.

Ông Lalit được cho là có ảo tưởng về người cha quá cố Gopaldas đã qua đời cách đây 10 năm, đồng thời tin rằng cha mình muốn dẫn gia đình đến với sự cứu rỗi và viết ra "hướng dẫn" trong 2 cuốn sổ từ năm 2015 để một lúc nào đó, họ sẽ "tổ chức cuộc gặp" với ông Gopaldas.

Việc các tử thi bị bịt mắt, bị miệng và trói tay ra sau lưng cũng tương đồng với các "nghi lễ tâm linh" được mô tả trong nhiều tờ giấy viết tay tìm thấy trong nhà - Reuters và BBC dẫn lời cảnh sát cho biết. 

11 thi thể trong ngôi nhà Ấn Độ: Treo cổ tự tử theo nghi lễ bí ẩn
Hiện trường vụ việc. Ảnh: SCMP

Sau những điều tra ban đầu, nguồn tin cảnh sát cho báo India Today biết vụ việc đã được lên kế hoạch từ nhiều ngày trước và 3 thành viên định tự sát nhưng sau đổi ý giết cả gia đình. 3 người này trộn thuốc an thần vào thức ăn tối rồi trói tay và treo cổ những người thân đã ngất của mình. 

Chỉ duy nhất con chó nuôi trong nhà còn sống nhưng do nó bị buộc ngoài hiên nên không biết chuyện lạ trong nhà và cất tiếng sủa. 

Cảnh sát cho biết gia đình Lalit rất mê tín và dường như tin rằng thế giới sắp diệt vong. Họ cũng bị cho là mắc chứng "rối loạn tâm thần lây lan".

Vụ việc rùng rợn trên được phát hiện sáng 1/7, khi một hàng xóm tới tiệm tạp hóa của gia đình này ở quận Burari, thủ đô New Delhi, mua sữa. Thấy cửa hàng đóng cửa, ông này lên lầu gọi chủ nhà thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết, không có vết đạn nào được phát hiện trên thi thể của 3 phụ nữ, 4 cô gái trẻ và 4 đàn ông trong gia đình. Cảnh sát cũng chưa phát hiện dấu vết có người ngoài đột nhập vào nhà. 

10 thi thể bị bịt mắt bởi các mảnh vải và bông được treo trên một cái giá sắt trong khi thi thể của cụ bà 70 tuổi nằm trên sàn nhà. Gia đình này đã sống trong ngôi nhà nói trên hơn 2 thập niên, tờ Hindustan Times đưa tin.


Xem thêm: Phút tiễn đưa bé gái 12 tuổi hiến giác mạc về nơi an nghỉ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN