Thứ năm, 25/04/2024 | 08:27
RSS

11 tài xế taxi bị bắn chết khi trở về từ đám tang của đồng nghiệp

Thứ hai, 23/07/2018, 07:26 (GMT+7)

Các nạn nhân là 11 tài xế taxi đã bị bắn chết tối 21/7 khi đang trên đường trở về sau khi dự một đám tang đồng nghiệp.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn nguồn cảnh sát Nam Phi hôm 22/7 cho biết nhóm tài xế này bị các tay súng phục kích trên đường và bắn chết khi đang ngồi trên một chiếc minibus. Ngoài 11 người thiệt mạng, 4 người khác hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Người phát ngôn cảnh sát Nam Phi Vish Naidoo cho biết toàn bộ nạn nhân là thành viên của hiệp hội taxi tỉnh Gauteng, nơi có 2 thành phố lớn là Pretoria và Johannesburg.

"Vụ xả súng xảy ra khoảng 8h tối 21/7. Chiếc xe chở các tài xế đã bị phục kích. Vụ tấn công khiến 11 tài xế thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng và đang được cấp cứu trong bệnh viện. Họ là tài xế của hãng taxi Gauteng", Dân Trí dẫn nguồn Reuters từ phát ngôn viên sở cảnh sát Kwa-Zulu Natal, ông Jay Naicker, cho biết.

Bắn chết 11 tài xế taxi đang trở về từ đám tang của đồng nghiệp
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sun

Ông Naicker cho biết thêm: “Trong vùng này, các hãng taxi cạnh tranh nhau rất khốc liệt nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra xác minh thủ phạm vụ tấn công".

"Theo chúng tôi được biết, những người gặp nạn đều là thành viên Hiệp hội taxi Gauteng. Đã có rất nhiều vụ bạo lực liên quan đến các nhóm taxi trong khu vực và chúng tôi vẫn đang điều tra ai là thủ phạm", Naicker cho biết thêm.

Taxi là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất ở Nam Phi, nhưng bạo lực cũng thường xuyên xảy ra liên quan đến dịch vụ này do các nhóm đối thủ cạnh tranh để chiếm ưu thế.

Truyền thông Nam Phi trước đó cho biết một vụ bạo lực liên quan đến cạnh tranh giữa các tài xế taxi hồi tháng 5 ở thành phố Cape Town đã khiến 10 người thiệt mạng, VnExpress đưa tin.


Xem thêm: Tiền vệ Tuấn Anh báo tin vui với người hâm mộ Việt Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN